Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mình Ơi Đừng Gọi Ông Xưng Bà

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Mình ơi tôi bảo mình này
Cho tôi đôi phút giãi bày chút thôi
Gọi bà rồi lại xưng tôi
Nghe không tình cảm như hồi chưa xa
Tuổi già thì mặc tuổi già
Vẫn như thời trẻ gọi là anh em
Làm gương con cháu nó xem
Cho bên hàng xóm chết thèm một phen./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Đức Phật Đang Âm Thầm Chế Tạo Ra Vũ Khí
  • Cũng Cam
  • Nỗi Nhớ Không Nguôi
  • Đường Chia Hai Ngả
  • Chuyện Về Chiếc Nỏ (Thơ Vui)
  • Tâm Khúc Cho Mùa Xa
  • Hà Nội Ơi
  • Là Em
  • Âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Tự Hào Là Quân Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
©2025 - CungThuGian.com