Mình Ơi!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Lâu lắm rồi thèm tiếng gọi "mình ơi!"
Em nũng nịu trao đôi môi xinh xắn
Niềm hạnh phúc ước ao em ban tặng
Nghĩa vợ chồng do duyên phận gắn trao?

Ngồi bên em tim thổn thức dâng trào
Bao câu nói nghẹn ngào trong lồng ngực
Lời tình tự đành dở dang ấm ức
Nén vào lòng đêm thổn thức nhớ mong

Lâu lắm rồi thèm tiếng gọi "vợ chồng!"
Trao kỷ niệm thắm duyên nồng ân ái
Em e thẹn tựa vào vai ngây dại
Phận phu thê trọn nghĩa mãi anh ơi!

Tình đôi ta sáng tựa ánh trăng ngời
Bóng trăng quyện lả lơi miền hoang dại
Đêm thanh vắng gối chăn hờn mê mải
Chốn phiêu bồng vụng dại giấc mơ hoang.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 15 - 06 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized