Mình

Tác giả: Hoanghoon

MÌNH

Anh em chung một chữ mình
Thay cho chồng vợ một tình nghĩa đôi
Mặn mà ánh mắt thay lời
Không ai thế chỗ cuộc đời được đâu

Nước non trời đất nhiệm mầu
Đời mình chân chất áo nâu luống cầy
Mỗi ngày đượm vẻ thêm đầy
Làng quê yên tịnh má hây hây hồng

Từ ngày rời bỏ dòng sông
Chúng mình vẫn thế giữa lòng trời tây
Tiếng quê mẹ dậy còn đây
Lẫn vào đâu được dáng này năm xưa

Nữ trang túi hiệu cũng thừa
Mình tin tưởng bước cho vừa sức ta
Ta mình hạnh phúc một nhà
Không gì thay đổi ... quê xa kéo gần.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized