Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Thanh Nhung

Tác giả: Kim Nhung

Bút lá bài_Thanh Nhung

Bạn hỏi vì sao? Bút lá bài
Đong tràn cảm xúc tình âu nghĩa
Bao giờ hết lá muôn vạn người
Thanh Nhung nhặt lá hết bài thơ !


Bút lá bài_date.09.07.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niệm Khúc Cuối
  • Thời Gian Ơi...
  • Lý Mạc Sầu
  • Mình Ơi
  • Bút Danh_thanh Nhung
  • Hải Âu Ơi !
  • Thơ Tiêu Đề: Nguyên Thanh Nhung
  • Mưa Buồn
  • Vườn Quê
Thơ bạn muốn xem
  • Vũ Trụ Là Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng.
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 181
  • Dưới Bóng Từ Bi
  • Ngẫm..
  • Câu Trả Lời
  • Đêm Chưa Thể Ngủ Yên
  • Kiếp Phù Sinh
  • Cố Quên Cậu
  • Cảm Nhận Miền Tây
  • Hỡi Người Phụ Nữ, Khi Mà Em Bỏ Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
©2025 - CungThuGian.com