Thời Gian Ơi...

Tác giả: Kim Nhung

THỜI GIAN ƠI...

Thời gian ơi...
Đã qua ngày ký ức
Từng nhỏ giọt lệ tuôn
Từng giây phút bồi hồi

Thì thầm bạn bè xưa...
Nghe tiếng nói, tiếng gọi
Chuyện trò lúc vi vu
Thấy vui thật êm tai

Thời gian ơi...
Không trừ một ai
Không cười, không nói
Không giận hờn, không khóc

Kể từ khi ai đó ?
Lời thiết tha ân cần
Ngỡ ngàng rồi ra đi
Vắng lặng khi bối rối

Bạn bè lúc im sâu
Chẳng nói nên thành lời
Cứ âm thầm bỏ qua
Rồi hết chuyện là xong

Thời gian ơi...
Bao nhiêu cuộc xảy ra?
Tan vỡ tình xuôi chảy
Trôi đi nỗi u sầu

Cuộc đời này thế gian
Chẳng còn đòi danh dự
Chỉ mình có đôi ta
Thì giờ mãi không ngừng.

ngày 23/12/2015 - Thơ Blog trên Zing me
Hồng Nhung
Chưa phân loại
Uncategorized