Thời Gian

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

THỜI GIAN

Thời gian chiếm ngự dòng đời
Nỡ bôi sắc diện một thời minh anh
Thời gian xâm lấn tuổi xanh
Dung nhan chớp mắt mỏng manh phai tàn

Thời gian đo mấy huy hoàng ...
Đong bao nước mắt, bẽ bàng lệ rơi
Thời gian đếm ngược rã rời
Dang tay ôm ấp dòng đời thế nhân

Hỏi ta cho mấy ân cần ?
Bao phần nhân ái, mấy lần phôi pha
Thời gian vẫn cứ thật thà ...
Trả lời tất cả chánh tà miệng bia

Hỏi người danh lợi hôm kia ?
Nay còn đủ sức phân chia kim tài
Thời gian sao cứ miệt mài ...
Ngày đêm níu kéo hình hài nhân tâm

Thời gian lướt vội âm thầm
Buông lơi ngang trái, lỗi lầm ngày qua
Hỏi người ai muốn thứ tha ...
Thời gian cho hết hương hoa cuộc đời !

Ngã nghiêng thế sự đổi dời ...
Trong ta vẫn cứ rạng ngời điềm nhiên
Nhân tình dẫu có đảo điên
Thời gian vẫn chứa an yên tâm hồn

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized