Lý Mạc Sầu

Tác giả: Kim Nhung

Lý Mạc Sầu

Lý mạc sầu đong đầy tình thương nhớ
Khoảng cách cuộc tình đã phôi pha
Giữa giờ giây phút khoảng trống chia ly
Tìm trong nỗi nhớ như giấc chiêm bao

Còn lại nơi đâu ? Mình em vấn vương
Người đã xa rồi, không về lần nữa
Gió heo may, gió cuốn đi nơi này
Lặng nhìn trời sao, đêm tối vơi đầy

Mặt nước sóng sánh long lanh ao hồ
Ánh trăng vàng soi chiếu góc nhìn
Giữa đời này khoảnh khắc con tim
Đau buốt giá những cơn nhịp đập

Khi chuyện tình yêu đã cắt chia hai
Nỗi đau buồn ngấm nghía trong đêm
Chuyện đời thường san sẻ nỗi u sầu
Ký ức chia tay hai người rời xa nhau

Người ở một nơi, người ở bên kia
Không còn mặt mũi gặp nhau chuyện trò
Ngày tháng năm đã trôi đi lặng lẽ...
Giờ còn lại nghe tiếng mạc sầu đơn côi .

Thanh Nhung
Ngày: 23:58 - 19/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized