Tình Chơi Vơi

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Trên dốc đá...chiều về nghe vắng lặng
Cơn gió lùa làm mây trắng giăng ngang
Chữ tình trôi theo năm tháng phủ phàng
Ôm nhung nhớ , miên man sầu chất ngất.
Lời nguyện ước...bên tai như rót mật
Anh giờ đây đánh mất chẳng tiếc thương
Như lá bay bốn hướng rớt xuống đường
Đi lặng lẻ...chẳng vấn vương nguồn cội.
Tiếng yêu em một đời không mắc lỗi
Nhớ thương anh em lặn lội kiếm tìm
Tình lạc rồi...nghe vỡ vụn buồng tim
Ôm kỷ niệm đắm chìm trong đau khổ.
Em câm nín... muôn đời không thố lộ
Dẫu con tim đang loang lổ...nát lòng
Anh bây giờ như bong bóng trên sông
Cứ trỗi nỗi bềnh bồng theo sóng nước.
05.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized