Trả Lời Một Bài Thơ *

Tác giả: Dovietquoc & Đất Văn Lang

Đất nước mình toàn những kẻ mù câm
Bị nhồi sọ rất hiểm thâm lặng lẽ
Những dối mị ngay từ khi còn bé
Nên có những vần thơ con trẻ như vầy

Đất nước mình toàn một lũ cuồng say
Mớ chủ nghĩa bạo cường thay lễ đạo
Nên câu thơ cũng sặc mùi tuyên giáo
Nên quê hương mới điên đảo hận thù

Đất nước mình hàng đống trí-thức-ngu
Biển rừng mất vẫn phì thân mơ ngủ
Đầu trăm họ một lão già thậm lú
Đưa con dân vào tăm tối mịt mù

Đất nước mình trải suốt bốn nghìn thu
Chưa từng lẫn lộn bạn-thù như thế
Hận truyền kiếp - mười sáu chữ vàng - cội rễ
Gốc nhân dân lật gọng chết giữa làng

Đất nước mình may còn có cô Lam
Thân liễu yếu vẫn can cường đứng dậy
Vung ngọn bút Triệu - Trưng lừng lẫy
Quyết chẳng cam sống luồn luỵ cúi đầu

Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Nếu không có những người con như thế
Nếu chỉ rặt lũ giáo điều nô lệ
Ôi quê hương khốn khổ vẫn...đang chờ!

* Trả lời bài thơ này:
https://m.facebook.com/hung.toquy?fref=ts

30.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized