Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nguyệt

Tác giả: Daocongdien

NGUYỆT

Lỡ một lần ăn vụng ánh trăng non
Là cứ đến đêm rằm
tôi bật khóc
Buồn hơn nữa - em chưa hề trách móc
Chỉ đôi mắt rầu
đau đáu lúc sang sông

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Nguyệt (Đỗ Phủ)
  • Nguyệt (Hương Việt)
  • Nguyệt (Phạm Thiên Thư)
  • Nguyệt (Trần Khiêm)
  • Nguyệt Ảo (Băng Nguyệt)
  • Nguyệt Bạch (Nguyên Phong)
  • Nguyệt Bán (Hạt Cát (Trần Bạch Vân))
  • Nguyệt Ca (Băng Nguyệt)
  • Nguyệt Ca (Triều Âm)
  • Nguyệt Cầm (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 738.
  • Hội Sao
  • Bóng Nhạn Dưới Chân Đèo
  • Bạc Trắng Tình Đời
  • Bà Tôi
  • Trăng Sông Trà
  • Nợ Cả Một Đời Khó Trả
  • Quay Lưng Vào Mộng 2
  • Một Niềm Vương
  • Một Chiều Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
©2026 - CungThuGian.com