Hãy Ngủ Đi Em

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Ngủ đi em, sao em còn thao thức
Em đang buồn, hay ray rức vì ai
Lại gần anh, hãy kề từ vào vai
Anh ru em bằng vòng tay ấm áp

Chẳng ngủ đâu, em vội vàng trả đáp
Rồi bất ngờ, em lại ngáp, thấy chưa
Không nghe lời hả cô gái khó ưa
Ngủ đi em, còn dây dưa chi nữa

Đêm đã khuya, tắt ánh đèn, khép cửa
Thã hồn mình vào giữa chốn Thần Tiên
Ở nơi đây tiếng chim luyên thuyên
Cùng cảnh sắc vô biên loài hoa quý

Ngủ đi em, xin em đừng suy nghĩ
Xem như rằng anh năng nĩ em ơi
Hãy ngủ đi và mơ một giấc mơ
Một giấc mơ cho cuộc đời tốt đẹp !
Chưa phân loại
Uncategorized