Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ở chốn quê nhà bóng mẹ yêu
Bao năm khổ cực bám từng chiều
Vai gầy nặng gánh thầm cam chịu
Mắt trũng nom đời lại chẳng xiêu
Mãi ước con khờ vui lớn khỏe
Hằn mong cuộc sống ấm no nhiều
Đâu màng khó nhọc nơi trần thế
Hạnh phúc gia đình chỉ bấy nhiêu.
13/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Thái)
  • Mẹ Tôi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Mẹ Tôi (Toàn Tâm Hòa)
  • Mẹ Tôi (Mỹ Linh - Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mẹ Tôi (Huyền Băng)
  • Mẹ Tôi (Bùi Tiến)
  • Mẹ Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mẹ Tội (Vuviethung)
  • Mẹ Tôi (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Cha !
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Bước Đi Của Tt Donald Trump
  • Phác Thảo Ở Biển Vũng Tàu
  • Tiễn Xuân
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Em Có Nghe Lời Ru Của Lá
  • Khi Mưa
  • Ngoại Ơi !
  • Bài Thơ Không Lời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
©2026 - CungThuGian.com