Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Ơi !

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mẹ ơi! Con Mẹ đâu rồi?
Sao không nhớ thưở nằm nôi năm nào?
Bên tai câu hát ngọt ngào!
Ru con bằng khúc ca dao đầu đời.

Bây giờ Mẹ lại chơi vơi...
Nằm đây cô quạnh không lời hỏi han.
Hạ qua_thu tới_đông sang!
Một khi lá rụng muộn màng người ơi!

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Mẹ Ơi (Trần Lợi)
  • Mẹ Ơi (Hoài Cổ Nam Ca)
  • Mẹ Ơi (Nguyễn Ngọc Hưng)
  • Mẹ Ơi (Trầm Hương)
  • Mẹ Ơi (Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc))
  • Mẹ Ơi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Mẹ Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Mẹ Ơi (Tâm Như)
  • Mẹ Ơi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Mẹ Ơi (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thầm
  • Bóng Ngài- Bình An
  • Nước Mắt Giê-xu
  • Anh Muốn Có Đôi
  • Đừng Quá Vội
  • Giờ Này 2
  • Ngồi Ngắm Sông Lam
  • Có Thể Em Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1676)
  • Cát Và Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
©2026 - CungThuGian.com