Ly Tan

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Gặp nhau đây có điều không thể
Xa nhau rồi hai kẻ hai nơi
Nắng mưa sương gió trên đời
Còn ai ở đấy mà ngơi cõi lòng ?

Em cùng ta long đong số phận
Dẫu mến thương đâu nhận mà cho
Yêu đương nên phải đợi chờ
Thuyền tình lỡ bến lơ ngơ giữa dòng

Vì hoàn cảnh thôi đành dang dở
Lỡ làng chi duyên nợ trăm năm
Hận là ngăn cách cách ngăn
Vực sâu thăm thẳm khó thăm được người

Nỗi tương tư chơi vơi từ ấy
Dấu trong tâm trông thấy phải khai ?
Sáng đêm ngồi ngắm sao Mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai hàng giờ

Đêm cô đơn tình mơ vào mộng
Ngủ miệt mài một cộng thành hai
Lâng lâng ôm ấp ngất ngây
Quên sầu dằng dặc tháng ngày ly tan

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized