Ly Biệt Tình Sầu

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Gặp nhau thoáng chút ngỡ ngàng
Ước mơ chẳng trọn tình sầu hai nơi
Yêu thương gửi gió mây trời
Nhớ ai ai nhớ ai người biết cho ?
Đêm đông bến vắng đợi đò
Trên sông bảng lảng sương mơ đầu ghềnh
Thuyền đời đụng sóng chông chênh
Theo dòng trôi chảy một mình bơ vơ
Còn mong còn ngóng còn chờ
Đò xưa bến cũ nên thơ thưở nào !?
Nhìn người tâm trạng lao xao
Biệt ly từ ấy tình vào hư vô
Thời gian kết đắp nấm mồ
Thanh xuân đã chết lơ mơ xế chiều
Còn đâu năm tháng mỹ miều
Tuổi yêu nồng cháy đam mê tràn đầy ?
Ngắm sao mắt ứa lệ sầu
Cuộc đời bương trải đậm mầu phong sương
Mỗi người lại bước một đường
Hẹn ngày tái ngộ niềm thương dạt dào !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized