Làng Tôi

Tác giả: Vũ Đình Phận

LÀNG TÔI

Làng tôi có núi có sông,
Có đồng bát ngát mênh mông lúa vàng!
Có cổ thụ có đình làng,
Có con đò nhỏ sang ngang sớm chiều...
Tình làng nghĩa xóm thân yêu,
Lòng quê trân trọng nhiễu điều giá gương.
Cây đa bến nước dòng mương,
Bờ đê cỏ mượt con đường quanh co...

Về làng nghe kể chuyện xưa,
Chuyện xưa mà ngỡ như vừa hôm mai...

Làng tôi lắm gái nhiều trai,
Những năm kháng chiến... lâu dài xa quê!
Bao người đi mãi không về
Lòng son giữ vẹn lời thề nước non!
Vọng phu núi có mấy hòn?
Làng tôi bao mẹ sắt son thờ chồng.
Và nhiều bà mẹ chờ mong,
Ru con yên nghỉ trong lòng đất quê...

Chôn nhau cắt rốn, đi-về!
Là duyên là nợ là mê một đời

Niềm quê lòng dạ bời bời
Tình quê khoai lúa ru hời sông trăng...

15/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized