Làng Tôi

Tác giả: Trần Thanh Xem (Trà Vinh)

Làng tôi
Có dòng kênh trong mát tuổi thơ
Hàng tre xanh lao xao trưa hè
Bóng dừa nghiêng thì thầm che lối
Đồng quê xa mờ

Làng tôi
Có vầng trăng ngà ngã về tây
Khói rạ thơm lan tỏa chiều rơi
Vẳng xa xa rộ tiếng gà gáy
Khung trời bình yên

Làng tôi
Qua tháng năm vẫn tiếng ầu ơ
Nghe tiếng kêu kẽo kẹt võng đưa
Tiếng em thơ vui đùa í ới
Dáng mẹ hiền gánh hàng nặng vai

Làng tôi
Xưa mái tranh nay vách tường vôi
Và sớm hôm cáy cuốc đồng bưng
Đêm từng dêm bên chén trà quanh quẩn
Chuyện xa chuyện gần

Làng tôi
Ai đi xa lòng nhớ đầy vơi
Nghĩa tình quê còn khắc đậm sâu
Giữa phồn hoa tình người lạnh lẽo
Về làng nhé ai.
Chưa phân loại
Uncategorized