Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làng Tôi

Tác giả: Dung Nguyên

Làng tôi dần khuất giữa hoàng hôn .
Mùi lúa còn vương chút bụi đường .
Chốc chốc não lòng nghe tiếng cuốc .
Trăng tròn nhè nhẹ vén màng sương .

Khói bếp nhà ai lùa mái lá .
Lập lòe chớp tắt ánh đèn chong .
Trên phảng mâm cơm chờ rau luộc .
Trẻ già đông đủ tiếng cười vang …….

( Dung Nguyên 6 / 8 / 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ tương tự
  • Làng Tôi (Tạ Thăng Hùng)
  • Làng Tôi (Sao Mai)
  • Làng Tôi (Hồng Sang)
  • Làng Tôi (Thuận Hữu)
  • Làng Tôi (Trần Thanh Xem (Trà Vinh))
  • Làng Tôi (Vũ Đình Phận)
  • Làng Tôi (Trần Thanh Xem)
  • Làng Tôi (Bạch-Loan)
  • Làng Tôi Xưa (Minh Tuấn)
  • Làng Tôi Xưa 1 (Dương Hồng Hoa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chè Trôi Nước...
  • Nhớ Người Thân
  • Trả Nhau
  • 老醉 Lão Say
  • Bài Thơ Nghèo Hơn Cả Mẹ
  • Sẽ Mãi Là Tình Nhân
  • Cạn Dòng Lệ Mặn
  • Anh Thương Ai Chứ Nào Phải Em?
  • Suối Lệ.
  • Thưởng Ngọan Vườn Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
©2026 - CungThuGian.com