Lặng Lẽ

Tác giả: Hồng Dương

Vội vàng bước đi qua lặng lẽ
Cho những lần đau khẽ biệt ly
Tình hong cỏ úa bờ mi
Bẽ bàng trăng khuyết còn gì cho nhau

Thu bỏ lại nỗi đau thổn thức
Mưa thì thầm lạnh nhức bờ vai
Lạnh lùng ánh mắt phôi phai
Những điều chưa nói buốt hoài lòng ai

Lòng nức nỡ hình hài ngọn cỏ
Cảm nhận gì tình có lặng im
Để rơi vùng nhớ giọt chìm
Ai đem thắp lửa con tim vỡ tràn

Tình ẩn hiện bóng lan xa mãi
Tím trong nhau tím lại lan nhanh
Đôi môi run rẫy mong manh
Lặng thinh cứ bước tan tành cơn mê

Em ẩn hiện não nề hơi hưởng
Tôi âm thầm ảo tưởng viễn vông
Cần gì hơi ấm mùa đông...
Cần gì nước mắt mặn nồng ngày xưa

Đừng nguối tiếc tiễn đưa ký ức
Em khác rôi..anh thực đổi thay,
Vâng! Thôi lặng lẽ từ nay
Xa rồi kỷ niệm.. em ngày... anh đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized