Sông Quê...!!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Dòng sông quê tôi bên bồi bên lỡ
Hàng tre làng trên bến vẫn còn xanh
Dù ở nơi đâu tôi luôn mãi nhớ
Khói lam chiều vươn sợi nóc nhà tranh ... !

Vườn rau nhỏ, cái cầu tre nho nhỏ
Cải ra hoa bướm lượn nắng xuân hồng
Rào dâm bụt treo đèn hoa đo đỏ ...
Chiều rộn ràng lũ trẻ tắm trên sông ... !

Kìa bãi cát cuối làng ngày xưa ấy
Những cánh diều no gió vút lên cao
Quên sao được, ngày xưa yêu biết mấy
Mỗi chiều về qua bên nước lao xao ... !

Dòng sông ấy làm sao tôi quên được
Mãi in sâu trong ký ức bao ngày
Kỷ niệm xưa vẫn còn trên bến nước
Ở trong tôi vẫn đẹp vẫn mê say ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized