Lặng Lẽ 3

Tác giả: Thiên Ân

LẶNG LẼ
Một ngày chân em lặng lẽ
Gõ xuống dòng đời thênh thang
Làn gió thất tình nương nhẹ
Đậu trên vai ngà rất ngoan

Môi hồng em vừa hé nở
Ngày xanh đỏng đảnh theo về
Tóc chia hai nhánh , mắc cỡ
Trải lòng ai vốn vân vê?

Đôi mắt trong veo màu nắng
Đợi chờ khoảnh khắc xa đưa
Trên vai chưa hề gánh nặng?
Lắng trong câu nói say mùa

Em ở phương nào tìm đến?
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Hương bay vỗ về trìu mến
Xốn xang ươm mộng bên lòng

Em gieo lời hay ý đẹp
Thương hoa hoàng yến sắc vàng
Trái tim ngày em mở khép
Cho mùa say sóng miên man

Em vẫn là em lặng lẽ
Ngày nao rón rén ngõ đời?
Ngày nao giấc mơ vốn trẻ?
Con đường hoa nắng ham rơi
Sáng 30/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized