Kiếp Trọ

Tác giả: Lê Sáng

..........KIẾP TRỌ.......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Thiên đường chắc chỉ mình ta có
Sớm tối ra vào trọ kiếp nhân
Chẳng mộng lầu vàng tham gác đỏ
Lều tranh sống đủ chốn dương trần.

Ăn cơm một dở tầm hai chén
Bớt lại lưng vành cũng thấy no
Tạm tính dăm ngày dồn cộng thử
Thì nuôi cũng đủ bữa ra trò.

Cho nên vận mệnh ta đừng oán
Sắp xếp do trời chẳng thể mơ
Hoá kiếp hay không tùy số định
Làm sao biết trước để nằm chờ.

Quang Sáng 03/01/2021
Chưa phân loại
Uncategorized