Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: Nguyễn Lâm

Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Mới đây còn nhớ hôm nào trẻ thơ
Hôm nay tóc mắt bơ phờ
Chắc vài năm nữa phải nhờ vợ con.
PL. 27/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (ĐTH Nhã Vy)
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (Lê Gái)
Thơ bạn muốn xem
  • Mọc Sừng
  • Chuyện Bướm Đêm
  • A---trách Chi
  • Mùa Đông Huyền Thoại
  • Hoài Niệm Áo Trắng Xưa
  • Cứ Theo Con Đường Đảng Và Bác Đã Chọn
  • Người Xấu
  • Suy Ngẫm Lòng Ta
  • Thương Người Thương Thơ
  • Lặng Nhìn 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
©2026 - CungThuGian.com