Khúc Giao Mùa

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Cõng vạt nắng bước qua miền dĩ vãng
Chốn phiêu bồng bảng lảng với thời gian
Bước chân đi hồn trĩu nặng bẽ bàng
Về chốn cũ hoang tàn chiều vắng lặng

Bầu nắng tắt ôm nỗi niềm cay đắng
Mắt se buồn trầm lắng chốn cố hương
Khúc biệt ly chát đắng đọng môi hường
Khều ngọn nến soi sầu vương chốn cũ

Mùa phượng nở hương thơm giăng quyến rũ
Khúc hạ buồn ấp ủ vọng thu xưa
Chiều miên man thầm gọi khúc giao mùa
Hồn lạc bước lối song thưa hoang vắng

Chuồm bóng tối vương hình hài sâu nặng
Tiếng ve sầu lẳng lặng khóc râm ran
Bước lãng du miền ký ức ngút ngàn
Trời buông gió vườn địa đàng héo hắt

Cố nhân hỡi! Mùa hạ về trước mặt
Giọt nắng vàng lồng đáy mắt giai nhân
Duyên chưa se sợi chỉ đã phai dần
Tình chỉ mãi...áng phù vân phiêu lãng...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 14 - 05 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized