Kiếp Người !...

Tác giả: Hồng Dương

Ngắm nhìn mãi bầy chim hoang dại
Đùa vô tư bay sải cánh xa
Tủi cho một kiếp xót xa
Đau đời dương thế bao la hận sầu...

Cố nhắm mắt tim đau thổn thức
Nhịp nhẹ đều bất lực miền xa
Uống nhầm đời gữi món quà
Buốt tê đầu lưỡi vỡ òa đắng cay

ÔI ngang trái đau thay nhân cách
Vẫn một lòng trong sạch cõi tâm
Tinh nguyên vị thế xứng tầm
Lặng câm chấp nhận dạ thầm chết kinh

Trong cuộc sống hướng mình phía trước
Ngại ngùng cho mất được thoi đưa
Cái khôn cái khéo...dối lừa
Thôi đành thua thiệt cho vừa nhân gian...

Hương cát bụi tràn lan chờ đợi
Lẫn sương mờ vời vợi gần xa
Hít sâu tâm tính thật thà
Kiếp người nhân quả luật tha bao giờ...

Những lúc mệt đường đời gắng bước
Cố quên đi ao ước rã rời
Vui lên gắng nhoẻn miệng cười
Qua đi cuộc sống dòng đời phôi phai

Rồi cũng tới tương lai nghĩa địa
Trên mồ chôn ai xỉa mặc lòng
Kiếp người trọn cõi long đong
Mênh mông giấc ngủ trong dòng thiên thu...

Đông Hà, Quảng Tri. 05.08.2015
Chưa phân loại
Uncategorized