Không Tên

Tác giả: Huyền Tiêu

Ta vội lướt qua nhau
Giữa bộn bề cuộc sống
Nơi trần gian lớn rộng
Chẳng gặp lại bao giờ

Trong một thoáng tình cờ
Ta nhớ về người cũ
Tưởng thời gian che phủ
Nay bỗng thấy bồi hồi

Nghĩ những chuyện xa xôi
Thấy lòng mình thoáng chạnh
Ngỡ rằng tim nguội lạnh
Sao giờ bỗng nao nao

Nhớ kỷ niệm hôm nào
Mình cùng nhau chung bước
Trao nhau lời nguyện ước
Bên nhau đến bạc đầu

Rồi nay đã mất nhau
Yêu thương này cũng nhạt
Thế nên bàn tay lạc
Mãi mãi một bàn tay
Chưa phân loại
Uncategorized