Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Vơ

Tác giả: Huyền Tiêu

Vất vả bon chen với cuộc đời
Mai này cũng một nấm mồ thôi
Đường to lắm bẫy nên dừng tiếng
Lối rộng nhiều chông hãy bớt lời
Để trí an nhàn khi ngả ngủ
Cho mình thanh thản lúc rong chơi
Phàm trong cõi tạm nhiều gian trá
Cứ nghĩ thông đi....chẳng mệt người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vùng Yêu Cũ
  • Vô Đề
  • Kiếp Phong Trần
  • Không Tên 58
  • Nhớ
  • Không Tên 59
  • Từ Đó
  • Nhớ 4
  • Không Tên
  • Mộng Tình
Thơ tương tự
  • Vu Vơ (Hoàng Giang Sơn)
  • Vu Vơ (Kiều Văn Bạch)
  • Vu Vơ (Diên Vỹ)
  • Vu Vơ (DUY TÙNG)
  • Vu Vơ (Tú)
  • Vu Vơ (Tế Hanh)
  • Vu Vơ (Dương Viết Cương)
  • Vu Vơ (Kim Bình Hưng)
  • Vu Vơ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Vu Vơ (Ngưng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
  • Nỗi Nhớ Muộn Màng
  • Tâm Tình Đồng Họa (24)
  • U Trầm
  • Tối Tương Tư
  • Đời Viễn Xứ
  • Hạnh Phúc Hay Nỗi Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
©2026 - CungThuGian.com