Nhớ

Tác giả: Huyền Tiêu

.......................NHỚ1......................

Mệt mỏi rồi chăng hỡi bạn tình
Nên là kỷ niệm cũng mong manh
Tình kia cứ ngỡ duyên tròn vẹn
Mộng ấy nào hay ái chẳng thành
Bởi gió xô niềm yêu mất vội
Hay buồn đẩy chữ ước tàn nhanh
Còn đây nỗi nhớ riêng mình giữ
Biết đến bao giờ....được thắm xanh...
........................................................

......................NHỚ 2...............................

Ai níu kéo ai là người buông bỏ
Rồi cũng như mây gió tàn phai nhanh
Giấc mơ yêu ngày ấy đã không thành
Ai hạnh phúc ai lặng giành đau khổ
Chẳng ai cả vì tình yêu trắc trở
Cả hai người.. thương nhớ vẫn còn đây
Xóa được đâu niềm hạnh phúc đong đầy
Ta vẫn nhớ.....những ngày xưa êm ai....
.............................................................

.....................NHỚ 3.................................
Phố vắng chiều buông chợt trĩu sầu
Nghe lòng cô quạnh nỗi buồn sâu
Từ khi nhỏ nói duyên mình biệt
Là lúc ta chờ mộng có nhau
Gió vẫn lùa trong từng kẽ lá
Tim còn đắm giữa những niềm đau
Tình xa một kẻ hoài thương nhớ
Khắc mãi ngàn năm....chuyện phút đầu.................

.....................................................................

.....................NHỚ 4...........................................
Gom từng nỗi nhớ gởi về ai
Chợt khóe mi tuôn giọt ngắn dài
Giữa cảnh đêm đen buồn trĩu dạ
Trong màn sương trắng tủi oằn vai
Ngày nao ước hẹn duyên chung lối
Hiện tại quên thề mộng khác nơi
Lệ mãi lăn vào tim đắng chát
Khi mà kỷ niệm cũ phôi phai.................
..................................................................

...................NHỚ 5..................................

Xin nhớ về em trọn kiếp này
Cho dù cách trở lạc vòng tay
Còn ôm kỷ niệm cùng men đắng
Vẫn giữ thương sầu với lệ cay
Để trái tim buồn chưa thể tỉnh
Cho vầng trí não cứ hoài say
Tình tôi khép chặt từ đây mãi
Quấn dãy khăn tang.... chịu đọa đày.........................
..............................................................

.................NHỚ 6...............................

Người thương nay bỗng lạ rồi
Còn đâu hạnh phúc mặn mòi lúc xưa
Ái tình theo những giọt mưa
Trôi vào biển lớn để chừa nỗi đau

Ai xui ta ấy gặp nhau
Để giờ đôi ngả nhuộm màu chua cay
Đêm khuya đêm lại kéo dài
Một mình ta thức nhớ ai lặng thầm

Nghe hồn sao bỗng lạnh câm
Bàng hoàng bất chợt trong tâm nhói nhiều
Hỡi ngày xưa ấy dấu yêu
Có hay ta vẫn đăm chiêu dáng hường

Bao nhiêu giá lạnh mù sương
Đâu bằng nỗi nhớ người thương mịt mờ
Viết vài con chữ ghép thư
Gởi nàng vạn nỗi tương tư thắm màu

Biết rằng chẳng thể gặp nhau
Được thêm lần nữa thôi chào biệt ly
Bỏ quên giấc mộng xanh rì
Đường vui em bước...tiếc chi mộng tàn
Tôi về giữa cõi hồng hoang
Xin đem nỗi nhớ riêng mang suốt đời..........
..............................................................

Bến vẫn mong thuyền neo chốn cũ
Anh còn đợi nhỏ....nối tình xưa
..................NHỚ 7.........................

Hãy để thời gian bụi phủ mờ
Bao dòng kỷ niệm mối tình thơ
Vì không vẹn ái......xa niềm mộng
Bởi chẳng chung thề biệt giấc mơ
Vỡ tiếng yêu thương mòn mỏi đợi
Tàn câu ước nguyện hắt hiu chờ
Ôm hoài nỗi nhớ làm chi nữa
Hãy để thời gian bụi phủ mờ.........................
...........................................................

...................NHỚ 8.............................

Có bao giờ được ấy đặt tôi vào
Nơi quan trọng của nhau không ấy nhỉ
Hay chẳng có chút gì là hồi kí
Trong tim kia thoáng chỉ phút hư vô

Bao yêu thương sao chợt thấy mơ hồ
Tôi cố nắm ấy càng xô xa mãi
Ấy có hiểu nơi lòng tôi khoắc khoải
Chờ mong người se thắt trái tim tôi

Khoảng mong manh pha lẫn chút rối bời
Tôi chẳng hiểu những lời trong cái dạ
Nó nhung nhớ rồi thoáng buồn vội vã
Như mong chờ một bờ má thân quen

Giữa đêm khuya tâm sự với ánh đèn
Lòng thổn thức giọt sầu len lỏi lạnh
Yêu thương hỡi xin mày đừng xa lánh
Để tim buồn nặng mãi gánh tương tư....................

Huyền Tiêu
Chưa phân loại
Uncategorized