Không Tên 58

Tác giả: Huyền Tiêu

Tôi vẫn viết những vần thơ đơn điệu
Ru hồn mình nơi cái chữ vô tâm
Viết cho tôi hay cho người tình cũ
Đã theo ai gieo những cuộc thăng trầm

Tôi vẫn viết những vần thơ sầu não
Cho tim mình vơi nhẹ nỗi chờ mong
Giấc mộng vỡ mảnh tình xưa cũng vỡ
Luyến lưu chi một chữ nhớ nơi lòng

Tôi vẫn viết dẫu rằng thơ không giỏi
Vẫn mong chờ dù biết sẽ hoài đau
Ừ thì biết....làm sao mà bắt được
Trái tim ta thôi nhớ mộng hôm nào

Tôi vẫn viết dẫu con từ nguệch ngoạc
Vẫn bon chen trong nỗi nhớ mơ màng
Vẫn biết sẽ chẳng bao giờ trở lại
Phút giây đầu vì mộng đã sang trang
Chưa phân loại
Uncategorized