Nhà Em 2

Tác giả: Thiên Ân

NHÀ EM
Nhà em kín cổng cao tường
Bướm vàng chiều chiều lững thững
Cánh non một thời chập chững
Đậu nhánh cây gầy ai thương?

Nhà em dấu giày rũ mòn
Nắng mưa khóc hờn giận dỗi
Đối mặt bức tranh sáng tối
Bỉu môi , liếc mắt van lơn

Nhà em quen thuộc con đường
Sỏi đá rong rêu bám mộng
Giật mình bỗng nghe tiếng động
Chó sủa sang vùng tư tương

Nhà em biêng biếc cỏ hoa
Thềm xưa nằm dòng dĩ vãng
Đom đóm ngẩn ngơ giấc sáng
Lập lòe vời vợi mờ xa

Nhà em xõa tóc ngày xinh
Ngẫm chuyện thất tình cũng lạ
Đi qua hết thời rổ rá
Đầy vơi tỉa tót đời mình

Nhà em thuở ấy về ngang
Thương chiếc lá vàng buồn bã
Rụng rơi về chân trời hạ
Lệ buông ướt mi lan tràn
Ngày 9/9/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized