Nhà Em

Tác giả: Tâm Như

Nhà em hoa nở đầy sân
Sao anh không ghé một lần mà xem
Hương đưa thơm ngát trước thềm
Nắng cười đủng đỉnh thân quen mắt nhìn.

Anh thường hay nói em xinh
Như hoa Quỳ nở đón bình minh lên
Thế mà chỉ để mình em
Từng chiều cô lẻ lệ len lén về.

Nhà em có những rặng tre
Cạnh bên suối mát say mê lòng người
Bắc qua cầu khỉ rung đôi
Chân ai không khéo là cười tắm trăng.

Nhà em có cả chị Hằng
Cây đa chú cuội hội rằm trao duyên
Tháng năm yên ả bình yên
Thế nhưng chỉ có muộn phiền riêng em!
Chưa phân loại
Uncategorized