Nhà Em

Tác giả: Thiên Ân

NHÀ EM
Nhà em ở tận kia sông
Lúa trổ đòng đòng anh chửa kịp qua
Con cò ru điệu dân ca
Gom nắng chiều tà cất giấu trong tim

Nhà em rau móp bưng biền
Ngon ngọt một miền anh lại si mê
Con đò in bóng chân quê
Cử chỉ vụng về lấm tấm giọt thương

Nhà em bàng bạc khói sương
Những kẻ thèm thuồng thích thú gièm pha
Anh như kẻ trộm lân la
Ngang dọc la cà khuya lắc, khuya lơ

Nhà em trăng mọc bên bờ
Cánh cổng khép hờ anh chẳng dám vô
Lung linh ánh sáng đẩy xô
Nuôi mộng tình cờ tình đã mấy thu?

Nhà em hóng gió ai ru?
Trái chín ai xù lười biếng không ăn?
Ai còn giấu mộng trong khăn?
Tiếng nói muộn mằn đáy nghiến trời cao

Nhà em con cá dưới ao
Đớp móng ào ào mồi chẳng thơm tho
Một ngày rối rắm tơ vò
Ta chạy vắt giò hớt hải hớt ha
Ngày 21/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized