Nhà Em ....

Tác giả: Ktd

Nhà em có giậu Mồng Tơi tím
Ngói đỏ tường xanh... mắt em nâu
Con ki nanh trắng lông vàng rực
Mỗi bận anh sang... thấy phát rầu :o)

Vu vơ
Trăng 17 đang xuân thì con gái
Núi non khờ hẳn núi hãy còn thơ
Con nước lớn bâng khuâng đời bé bỏng
Biển xanh lơ hy vọng đến bao giờ

Cát quả phụ ôm nỗi sầu goá bụa
Sóng bạc đầu già cỗi mộng ngàn khơi
Nàng ngư nữ đang mơ làm thi sĩ
Biến rong rêu thành điện ngọc tuyệt vơì

Anh cũng ngồi mơ ước đó em ơi
Ước ... hoa nở lúc buổi chiều trên biển
Anh ngắm hoàng hôn cho lòng xao xuyến
Thấy em cươì cái răng khễnh mà .....duyên
Ktd

Chúc tết với tam muội (Mây)

Tiếng ai... chúc tết quá ...ân cần
Năm này phúc lộc có mòi tăng
Vui xài không hết ....thôi dành lại
Ddễ đến khi buồn khỏi bâng khuâng

Cũng .....chúc cho Mây ...đẹp như ....Trăng
Học hành tiến bộ bốn ....năm phần
Bước sang năm mới Duyên và Nợ
Trả phứt một lần bớt lăng xăng

Nói thiệt ....thì tui chưa có đôi
Ở vậy chờ trông ...mấy xuân rồi
Năm này hông hiểu sao vui lạ
Nên cố ráng chờ thêm nữa ....coi

Phần muội ...bây giờ sao hả muội
Hăm mấy xuân thì phải đâu ...a ...
Đừng nha, kén chọn coi chừng ....đó
Ngày tháng thoi đưa, khéo kẽo ...à

Ktd 2001
Chưa phân loại
Uncategorized