Vu Vơ

Tác giả: Tế Hanh

Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi, đến những ga
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi máy
Mấy chiếc toa nặng đầy khổ đau
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề,
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê,
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ:
Lòng của người đi réo kẻ về.
Kẻ về không nói bước vương vương
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường
Lẽo đẽo tôi theo về bước họ,
Tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.
Chưa phân loại
Uncategorized