Không Đề Cho Em

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Xa anh rồi em có nhớ anh không
Có lặng lẽ trong đêm trường đối bóng
Có lệ rơi khi giật mình tỉnh mộng
Chiều mây trôi sau đồi tím...có buồn?

Quên anh đi nhé! bởi đã không còn
Hoài niệm chỉ để mình anh thương nhớ
Em hãy cười riêng phần anh nức nở
Kỷ vật xưa anh cay đắng ôm chầm

Anh có bao giờ cho mình là kẻ mạnh mẽ đâu
Bởi anh biết anh là người yếu đuối
Anh té sấp và đôi tay chới với
Có gì đâu, ngoài khoảng trống mông mênh

Rồi một ngày em cũng sẽ quên
Đừng tìm kiếm để đừng khơi nỗi nhớ
Sao trong anh tình em to lớn thế
Dẫu đau thương mà không trách bao giờ

Em yêu ơi, có những lúc trong mơ
Tay em ấm trong bàn tay anh đó
Tóc em thơm vờn ru cùng với gió
Môi em mềm ngây ngất vị yêu đương

Xa anh rồi em có thấy vui hơn
Có thanh thản trên bước đời em bước
Anh lặng nhìn....trời ơi không nói được
Gió đâu buồn thổi xướt mảnh hồn anh

Anh gục đầu năm tháng vẫn yên lành
Tim đau lắm, nhưng lòng không oán trách!!
Chưa phân loại
Uncategorized