Không Còn Ngày Mai

Tác giả: Lê Sáng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết
Sớm muộn gì rồi cũng bị diệt vong
Bởi con người là tội ác gian trong
Phải chấp nhận bằng lòng chung với lũ.

Hàng trăm bệnh, hàng triệu người đã ngủ
Giấc thật dài cùng các cụ quy tiên
Y học phương tây ! Y học cổ truyền
Toàn thấy học chẳng tìm ra đáp án.

Đời sẽ hết ! Vì loài người gây oán
Đủ loại mầm sống tạm gửi vào thân
Chẳng bao lâu nó lan tỏa dần dần
Ôi định mệnh thế gian đành vứt bỏ.

Đời sẽ hết ! Chỉ còn mây với gió
Không có người cây cỏ lại vờn xanh
Trái đất tròn mọi động vật tồn sinh
Loại có học lại tự mình hủy diệt.

Rồi sẽ chết, chúng ta rồi sẽ chết
Chết đọa đày để khỏi biết ngày mai
Khỏi phải chờ vì định mệnh trả vay
Một kẻ ác chết chùm luôn cả họ.

Đời sẽ hết ! Không còn người viếng mộ
Xác bỏ đầy khỏi chở, khỏi cần chôn
Khỏi phải thờ, khỏi phân biệt thua hơn
Ai cũng chết là do nguồn thực phẩm.

Quá thối nát cái tâm xà dơ bẩn
Tiễn loài người về tận chốn âm ti
Hỡi thế gian tham lam để được gì
Khi biết trước ngày mai rồi phải chết.

Quang Sáng. Ngày 19 _ 03 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized