Khoe

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em mới khoe... em có người yêu
Hơn em một tuổi, rất cưng chiều
Lo lắng quan tâm em sớm tối
Em khoe: Hạnh phúc biết bao nhiêu

Em mới khoe tôi họ tặng quà
Khăn len áo ấm tựa người ta
Đông đến không còn cơn giá lạnh
Khoác lên ấm cúng tiễn mùa qua

Em mới khoe tôi mối tình son
Môn đăng hộ đối, thật vuông tròn
Trai gái sắc tài đồng sánh nhịp
Sướng chi đến lạ, sướng chi hơn

Tôi mới khoe em tôi già thêm
Tóc râu mới cạo đã mọc lên
Khoe cả nỗi buồn xơ xác ấy
Khoe thân gầy guộc... chả ai thèm

Tôi cũng khoe em tôi khạo khờ
Khoe bàn tay cứng ngón tay thô
Khoe điếu cày, khoe bao thuốc nặng,...
Tôi khoe tất cả dưới vần thơ.

___ 19.12.2016 ___
Chưa phân loại
Uncategorized