Khờ Dại

Tác giả: Peter Hy Tấn

Nhớ ngày xưa anh còn dại lắm
Có biết đâu những chuyện yêu đương
Bao người đẹp cũng chỉ gặp qua đường
Đâu biết nhớ biết thương hay thổn thức

Nhớ ngày xưa anh còn dại lắm
Như nai tơ gặp cỏ mướt thèm đâu
Như lá khoai mưa dồn dập trên đầu
Khờ đến nỗi chưa hề biết ngượng

Nhớ ngày xưa anh còn dại lắm
Những tâm tư không ấp ủ như giờ
Chỉ chơi đùa và chẳng biết làm thơ
Đầu đội nắng những trưa đéo ốm

Đến bây chừ anh vẫn còn dại lắm
Đem lòng yêu mà chẳng biết cầm cưa
Rừng mướt đó anh không nỡ đốn
Nên cô đơn đến tận ngày nay

Vâng!
Đến bây giờ anh vẫn khờ ghê lắm
Gặp em rồi cuống cả chân dung
Bao kẻ chê ; anh ngốc chưa từng
Gần xuống lỗ... chưa mảnh tình mô được
...
Vì dại khờ nên anh luôn nguyện ước
Hạnh phúc đầy cho em với người ta
Bởi duyên anh có gặp cũng như là
Đến bây chừ... anh vẫn còn dại lắm

26.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized