Khờ Dại Tôi Ơi!

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi dại khờ mang trái tim đi bán
Đứng bơ vơ nơi phố lại người qua
Rồi bất chợt một ngày kia em đến
Mua tim tôi - Người rao bán thật thà.

Đặng lòng người mua, thuận tình kẻ bán
Con phố cô đơn bỗng rạng rỡ xôn xao
Tôi cùng em dệt tình ca lãng mạn
Ngất ngây say theo năm tháng ngọt ngào

Rồi em đi...
Hoàng hôn về trên phố
Mưa lả lơi trên cành liễu âu sầu
Tôi hụt hẫng bước chông chênh gượng gạo
Những bước dài vô định hướng ...về đâu?

Tim tôi mất, linh hồn thoi thóp thở
Bản tình ca ngày cũ lạc đâu rồi
Bài thơ khóc! Ôi nghẹn ngào nức nở
Em vẫn còn...nơi ký ức xa xôi!!
Chưa phân loại
Uncategorized