Khát

Tác giả: Thiên Ân

KHÁT
Ôi sa mạc khát những dòng nước mát!
Tắm trăng sao từ thuở héo dây tình
Đôi chân nóng ran bóng chiều tan nát
Ai tìm về với giấc mộng nguyên trinh?

Bướm khát hoa từ khi trái đất thở
Nghìn lẻ một đêm thần thoại lạ kỳ
Thuyết tiến hóa ai than van nức nở?
Loài người ngập chìm trong khúc si

Bờ cát vàng khát từng cơn sóng lượn
Êm ái nhẹ nhàng dìu dặt mơn ru
Tan biến hóa thân sợi dây sung sướng
Từ cổ đến kim ai thích ngục tù?

Cánh diều mỏng khát một ngày no gió
Bay thật cao trên đỉnh của thế gian
Bầu trời xanh níu chân chiều từ độ
Trăng dỗi hớn dăm chiếc lá lang thang

Đứa con thơ còn khát dòng sữa mẹ
Đêm và ngày cất muôn tiếng oa,oa
Ngủ no nê êm đềm trong giấc trẻ
Màu quê hương rất chân chất hiền hòa

Anh khát em từ Xuân tàn sang Hạ
Thu tàn phai Đông lạnh nụ môi hồng
Kể từ lúc ngập ngừng bên mắt lá
Chim sáo nhổ giò chưa vội sang sông

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized