Khát

Tác giả: Lê Gia Hoài

Họa vội cùng Mỹ Hạnh này!

Anh vẫn biết thu qua rồi em ạ
Gió trở buồn bên thềm vắng chiều nay
Lá vàng khô trên cành cây nghiêng ngả
Khát khao thu sẽ ở mãi nơi này.

Đêm thu bay mỏng manh từng sợi nhớ
Thương ánh chiều đã vội vã rời xa
Mảnh trăng khuya tìm về đây nức nở
Khát sao trời rực rỡ những ngày qua

Sông tan chảy những nỗi niềm thác lũ
Khi đông về bên bến đợi mùa sang
Cánh buồm xưa có ngược về ngày cũ
Để khát thèm làn sóng mới mênh mang.

Chẳng gần em mà nói lời thương nhớ
Để đông về đành mắc nợ lời yêu
Tuy xa cách nhưng trong từng nhịp thở
Khát khao em vẫn khao khát thật nhiều.

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized