Ừ Thì...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Ừ thì...
Ví như là
làn gió mát mùa thu
Anh thoảng qua đời em một chút buồn dịu nhẹ
Thật ngọt ngào... sao thấy sầu vời vợi
Rất vội vàng... nhưng quá đỗi hanh hao
Ừ thì...
Ví như là
ánh dịu dàng của đơn bóng trăng nghiêng
Anh rọi vào hồn em
một chút buồn hoang hoải
Thấy mênh mang... mà mịt mờ sâu thẳm
Tưởng êm đềm... nhưng lại rát bỏng tim
Ừ thì...
Ví như là
Con sóng biển lao xao
Anh vỗ vào em nỗi đợi chờ khắc khoải
Nghe du dương... sao lòng đau nghèn nghẹn
Sóng dạt dào... mà lại thấy chơi vơi
Ngoài kia...
những chiếc lá vàng rơi rụng.
Xoáy vào hồn
ngỡ cơn lốc thời gian
Em giật mình thảng thốt
Tự hỏi rằng
có phải
mùa giông bão đến đây?
Chỉ thấy mây đen
ánh trăng rơi mất hút
Còn lại gì?
ngoài xám màu rêu phủ!
gió đi hoang
sóng cuồng dữ dội
trái tim em hóa đá
lạnh căm
chông chênh
đổ nát
Tất cả đều trở thành dư ảnh
cõi lòng em nát tan rệu rã
Kể từ ngày
Anh hờ hững...
buông lơi
Cho em xin được giây phút van lơn
Và mong chờ anh ở một lần cứu rỗi
Hãy trở về!
bên em...
như giọt sương khuya
xoa dịu những vết thương
và con tim loang lổ
Để hồn em
thôi bớt đọa đày
Ừ thì...
Ừ thì...
Ví như là tất cả
Anh ngang qua đời em
để lại những tàn phai
xơ xác...
Và rồi
cũng không thể nào chối bỏ được
rằng đêm nay
em vẫn nhớ anh
nhiều nhiều lắm
nguyện chờ đợi anh...
dẫu đến ngàn năm
...
Em nhớ anh
Chưa phân loại
Uncategorized