Ừ , Thôi

Tác giả: Thiên Ân

Ừ, THÔi

Ừ , thôi em hãy lấy chồng!
Một chùm bong bóng trên không vỡ òa
Môi gần lại nhớ môi xa
Người ta bén gió trăng hoa thuở nào ?

Ừ , thôi tre trúc lao xao!
Cỏ non ngày ấy chiêm bao đôi lần
Cúi mình nhặt nhạnh thềm sân
Ơ hờ , chiếc lá ...sợi gân bốc đồng

Ừ , thôi hương lửa mặn nồng
Quay lưng , bóng tối đêm đông mọc đầy
Chuyện đó đây , chuyện đó đây....
Ngủ quên dĩ vãng sông dài , biển khơi...

Ừ , thôi ân ái xa xôi!
Gieo neo gối mộng đứng ngồi nào yên
Đông tàn ủ rũ muộn phiền
Xuân ôm tuổi ngọc chung riêng một mình

Ừ , thôi vốn dĩ bóng hình
Trăm năm dấu lặng còn rình rập ai?
Nụ hôn tắt lịm trang đài
Hương thời gian mỏng vội bay mịt mờ
Xuân 2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized