Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ừ Thôi !

Tác giả: Chuồn Chuồn Ớt

Ừ thôi ! Phố đã sang mùa
Mưa như em khóc ngày xưa của mình
Mưa buồn phố cũng lặng thinh
Thấm muôn giọt nhớ, thương tình lao đao
Rằng người rồi cũng lìa nhau
Rằng tình, tình cũng xiết bao là buồn ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt
  • Hỏi
  • Bởi...
  • Tim Ốm
  • Rồi Thì...
  • Điều Cũ Rích
  • Anh Bằng Lòng Nha !
  • Ừ !
  • Đường Trần
  • Yêu Người
Thơ tương tự
  • Ừ Thôi (Thiên Ân)
  • Ừ Thôi (Tâm Đoan)
  • Ừ Thôi (Khải Nguyên)
  • Ừ Thôi Chẳng Nợ Gì Nhau (Khiếu Long)
  • Ừ Thôi Nhé! (Yên Dạ Thảo)
  • Ừ Thôi! (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ừ Thôi, Con Thiên Nga Xa Xứ (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Những Con Đường Không Tên
  • Viết Về Anh Người Chiến Sĩ 434 Bđq
  • Ta Bước Qua Nhau Thật Nhẹ Nhàng
  • Bài Thơ Tặng Thầy 1
  • Hồi Môn
  • Thức Tỉnh
  • Cắt Nghĩa
  • Vòng Xoay
  • Trong Thuyết Tương Đối Rộng Với khối Tâm của Hệ Sẽ Tiến Động
  • Mưa Về Cao Nguyên (Kịch Thơ)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
©2026 - CungThuGian.com