Ừ Thôi

Tác giả: Thiên Ân

Ừ THÔI
Ừ thôi , em cứ đi đi !
Tiếc chi một đóa trà mi trở mùa
Nghiêng vai gánh nốt nắng mưa
Bốn bề sóng gió cho vừa lòng ai ?

Ừ thôi , tóc gió thôi bay !
Người trôi muôn thuở lâu đài ngả nghiêng
Con đường nay đã thay tên
Lối về nhỏ hẹp bồng bềnh thời gian

Ừ thôi , câu chuyện hợp tan
Tơ vò rối rắm ngổn ngang đất trời
Buồn trông giọt lệ ra khơi
Hoa trôi bèo giạt nửa đời khổ đau

Ừ thôi , đời vốn mất nhau
Tiếng cười gượng gạo chìm mau phương buồn
Nắng chia những sợi tơ vương
Chia hai lối rẽ con đường bụi bay

Ừ thôi , đành đoạn chia tay
Áo thời gian rụng đắng cay ngậm ngùi
Mùa đi vụn vỡ nguồn vui
Cánh chim tan tác sụt sùi cơn mê

Ừ thôi , day dứt não nề
Chiều sâu mơ ước vân vê não lòng
Bên thềm , ngồi khóc nhớ mong
Ru em hoang tưởng ngắt dòng tin yêu
Ngày 9/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized