Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khất

Tác giả: Huyenkhong

Bơ vơ khất thực người đi
Khất thu, khất lá, khất gì bơ vơ
Khất luôn cả chút mộng mơ
Tương tư khất lại bến bờ yêu thương




Xa quê viễn xứ con đường
Người mong khất được quê hương cuối vời
Cánh chim xa hút chân trời
Làm sao khất được tiếng lời chân nguyên?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bàng Hoàng Tuổi Xuân
  • Kiếp Làm Người
  • Khóc Người Đi
  • Phố Khuya
  • Tiếng Vọng Trong Sương
  • Lữ Khách
  • Chân Trời Hoàng Hôn
  • Mắt Người
  • Lật Trang Đời
  • Chợt Như
Thơ tương tự
  • Khát (Hoàng Hiện)
  • Khát (Hoàng Giang Sơn)
  • Khát (Đất Văn Lang)
  • Khát (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khát (Thiên Ân)
  • Khát (Lê Gia Hoài)
  • Khát (Hàn Yên Tử)
  • Khát 2 (Hương Ngọc Lan)
  • Khát 3 (Hương Ngọc Lan)
  • Khát Hương Yêu (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Xứ Úc Về Đây. Muôn Hoa Nở Thắm Tỏa Đầy Sắc Hương
  • Hứa Với Anh
  • Dối Gian
  • Hà Nội Mùa Xưa
  • Biết Đâu 3
  • Kênh Kiệu
  • Viết Cho Em
  • Khoảng Trống
  • Về Với Hoang Vu
  • Tình Lãng Mạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
©2025 - CungThuGian.com