Tiếng Vọng Trong Sương

Tác giả: Huyenkhong

Từ vô cùng ai còn rơi tiếng vọng
Bước trần mê, tím nửa khoảng trời vàng
Trăng nào đó giữa khơi ngàn lồng lộng
Gọi nhau về xây mộng để đa mang

Một chút vô thanh đã ba đào sóng dội
Một chút tình thơ - cháy tỏ mấy ngàn sao?
Ôi hoang sơ! Hoang sơ vào trẩy hội
Truông hồn này một chút sáng xanh xao

Màu biếc thắm trên tóc người thục nữ
Đời lưu ly như nguyệt đuối tình non
Ôi huy hoàng! Huy hoàng thay cuộc lữ
Phấn son thừa vấy theo gót chân son!

Hãy trôi đi! Trôi đi vào biệt tích
Ôm đất trời hôn một chút mây sương
Hãy ra đi! Ra đi không cuộc đích
Cuối chân tầm đã xa lạc tà dương!

Neo đã nhổ - thuyền lên không trạm nghỉ
Hướng phiêu linh sao đã rỗ ngân hà
Trái đất vỡ, đêm nay còn thầm thỉ
Đại mộng hồ! Ôi đại mộng nguy nga!
Chưa phân loại
Uncategorized