Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát

Tác giả: Hàn Yên Tử

KHÁT
Chạnh lòng bến vắng đò không
Dứt cơn hoang mộng nhác trông gió hờn
Đi tìm ngày ấy... nụ hôn
Xa xăm, giấu kín nỗi buồn riêng ai!
Hàn Yên Tử. 24/2/2018 Yên bình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Thu Về Phố Hiến
  • Vãn Kiều
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu
  • Vơi Dần
  • Cảm Xuân
  • Đợi Mãi Tháng Giêng
  • Lạ Gì...tết
  • Đêm Mưa
Thơ tương tự
  • Khát (Hoàng Hiện)
  • Khát (Hoàng Giang Sơn)
  • Khát (Đất Văn Lang)
  • Khát (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khát (Thiên Ân)
  • Khát (Lê Gia Hoài)
  • Khất (Huyenkhong)
  • Khát 2 (Hương Ngọc Lan)
  • Khát 3 (Hương Ngọc Lan)
  • Khát Hương Yêu (Ngược Miền Thương Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lại Thêm 4
  • Những Đôi Giày Của Tôi
  • ++tình Bạn Thơ Nhà 3++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 146 ++
  • Vườn Chiều
  • Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh
  • Ta Chẳng Cần Những Công Thức Vớ Vẩn
  • Thả Diều
  • Người Quen
  • Muộn
  • Bến Ngựa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
©2026 - CungThuGian.com