Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạ Gì...tết

Tác giả: Hàn Yên Tử

LẠ GÌ...TẾT
Thiệt là... từ óc đến chân!
Bạc đầu dẫu biết vẫn tanh mùi đồng
Ngộ thay! Thử hỏi mùa đông
Xuân này là mấy Xuân không lấm đầu?
Hàn Yên Tử. Xuân Mậu Tuất 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Thu Về Phố Hiến
  • Vãn Kiều
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu
  • Vơi Dần
  • Cảm Xuân
  • Đợi Mãi Tháng Giêng
  • Đêm Mưa
  • Hằng Đêm Tôi Gọi Tên Em
Thơ tương tự
  • Lạ (Xuân Diệu)
  • Lạ (GQM)
  • Lạ (Thơ Thơ)
  • Lá (Nha Trang) (Trần Khiêm)
  • Lạ - Yêu (Độc Cô Cầu Tình)
  • Là ... Bóng Mây Trôi (CQ)
  • Là Ai (Btn)
  • Là Ai? (Lê Công Tuấn Giang)
  • Là Anh (Tương Tư)
  • Là Anh ! (Giấc Mơ Xưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi, Sau Cuộc Chiến
  • Ừ,thôi!
  • Khi Yêu
  • Tình Là Gì
  • Một Mai
  • Nắng Sân Trường
  • A--- Răng Chưa Về Rứa Em ?
  • Dạ Lý Hương
  • Mộng Vãn Khứ. 23
  • Tiền, Vàng Là Trên Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
©2026 - CungThuGian.com