Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạ

Tác giả: Thơ Thơ

"Gọi anh nhé, không anh chờ"
hello qua lại vẩn vơ hỏi chào
cho dù dăm chuyện tào lao
sao tim rộn rã
lao đao
nhịp cuồng...

Thơ thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Vạt Trăng Hiền
  • Nhảm
  • Chào
  • Mong Manh
  • Chiều Reynosa
  • Từ Anh
  • Về Với Lửa
  • Kẻo Trưa Mai
  • Mơ
Thơ tương tự
  • Lạ (Xuân Diệu)
  • Lạ (GQM)
  • Lá (Nha Trang) (Trần Khiêm)
  • Lạ - Yêu (Độc Cô Cầu Tình)
  • Là ... Bóng Mây Trôi (CQ)
  • Là Ai (Btn)
  • Là Ai? (Lê Công Tuấn Giang)
  • Là Anh (Tương Tư)
  • Là Anh ! (Giấc Mơ Xưa)
  • Là Anh Thôi ! (Giấc Mơ Xưa)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Cánh Chim Baỵ
  • Đi Xe Lữa Về Ngang Qua Ga Kỳ- Lam
  • Tình Không Tên Thứ Nhất
  • Mộng Tàn Phai
  • Tiễn Biệt
  • Người Ơi
  • Gửi Một Người Rất Xa
  • Cánh Én Mùa Xuân
  • Mùa Hoa Gạo
  • Nỗi Niềm Riêng Mang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com